Mẹ chồng hoàn trả 10 triệu tôi biếu và hé lộ điều bất ngờ
Vì không sống chung với bố mẹ chồng, tôi thường gửi 2 triệu đồng mỗi tháng cho ông bà trong 5 năm qua để báo hiếu. Tôi luôn thông báo cho chồng và anh cũng đồng ý. Tuần trước, tôi ghé thăm ông bà và thấy bên cạnh đang xây nhà mới rộng rãi. Tôi nghĩ đó là nhà của anh chồng, nhưng thắc mắc vì anh chỉ làm nông. Trước khi về, tôi biếu mẹ chồng 10 triệu để mua áo ấm, nhưng bà đã trả lại và tiết lộ rằng vợ chồng tôi đã giúp ông bà nhiều, trong đó có 400 triệu cho việc xây nhà của anh chồng, khiến bà cảm thấy thương tôi hơn.
Tôi rất sốc khi nghe mẹ chồng nói về việc chồng đã gửi 400 triệu cho anh trai. Về nhà, tôi hỏi chồng có thật không, và anh thừa nhận. Anh giải thích rằng vì không thể ở gần để chăm sóc ông bà, anh gửi tiền cho anh trai xây nhà cho bố mẹ sau này. Số tiền này là anh tích cóp nhiều năm và vay thêm 80 triệu. Tôi thắc mắc tại sao anh không hỏi ý kiến tôi và giấu giếm tiền bạc suốt 5 năm, điều đó khiến tôi cảm thấy anh không tôn trọng tôi. Chồng cho rằng tôi quá nhạy cảm và khẳng định rằng đàn ông thường có quỹ đen. Anh còn nói rằng tiền gửi cho anh trai vẫn là tiền chung của chúng tôi. Dù tranh cãi, chồng vẫn khẳng định anh không sai khi giấu tiền để giúp anh trai.
Tôi cảm thấy bất lực và chán nản, không muốn nói chuyện với chồng nữa. Vì 400 triệu mà tôi nghi ngờ anh, tình cảm cũng rạn nứt. Liệu anh có còn giấu giếm gì không? Nếu anh tiết kiệm được nhiều như vậy, lương thật của anh là bao nhiêu?
Source: https://afamily.vn/toi-bieu-me-chong-10-trieu-ba-tra-lai-va-tiet-lo-mot-chuyen-bat-ngo-20231124135303114.chn